Nếu mệt rồi, nhắm mắt ngủ đi em
Cuộc đời ngoài kia lắm bon chen chật chội
Khi chơi vơi dễ để mình lạc lối
Em ngủ đi đừng cố bước làm gì.
Nếu mệt rồi, em buông bỏ hết đi
Đừng níu giữ những điều chẳng đáng
Kỷ niệm xưa để trôi vào quên lãng
Góp nhặt làm gì, mảnh vỡ dễ đứt tay.
Nếu mệt rồi, đừng nghĩ đến ngày mai
Em cứ sống hết mình cho hiện tại
Những đau buồn, tổn thương, khờ dại
Cũng qua rồi, em nhớ nữa làm chi.
Nếu mệt rồi, hãy nhắm mắt ngủ đi
Khi thức dậy sẽ thấy đời tươi đẹp
Những yêu thương vẫn còn vương phảng phất
Sẽ cùng em vững bước chặng đường dài.
Nếu mệt rồi, ta cho mượn bờ vai
Ngả vào đây, ngủ thật ngon em nhé..!
Cre: Rong Rêu
#skybooks
Cuộc đời ngoài kia lắm bon chen chật chội
Khi chơi vơi dễ để mình lạc lối
Em ngủ đi đừng cố bước làm gì.
Nếu mệt rồi, em buông bỏ hết đi
Đừng níu giữ những điều chẳng đáng
Kỷ niệm xưa để trôi vào quên lãng
Góp nhặt làm gì, mảnh vỡ dễ đứt tay.
Nếu mệt rồi, đừng nghĩ đến ngày mai
Em cứ sống hết mình cho hiện tại
Những đau buồn, tổn thương, khờ dại
Cũng qua rồi, em nhớ nữa làm chi.
Nếu mệt rồi, hãy nhắm mắt ngủ đi
Khi thức dậy sẽ thấy đời tươi đẹp
Những yêu thương vẫn còn vương phảng phất
Sẽ cùng em vững bước chặng đường dài.
Nếu mệt rồi, ta cho mượn bờ vai
Ngả vào đây, ngủ thật ngon em nhé..!
Cre: Rong Rêu
#skybooks
Điều đáng ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời không phải là được nhiều người theo đuổi mà là gặp được người bất luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ bạn. Bạn đã gặp đã gặp được người ấy chưa? Người mà bạn nghĩ đến đã thấy vui trong lòng ngày mai được gặp thì đã vui từ hôm nay rồi, là người quan tâm đến bạn từ những điều nhỏ nhặt, sẽ gọi bạn dậy vào mỗi sáng, tranh thủ giờ làm việc nhắn vài tin, tối đến chờ bạn trước cửa nhà, là người yêu tất cả những gì bạn có. Luôn thấy bạn đẹp dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và hơn hết, là người sau bao tháng năm vẫn ở bên cạnh, là chỗ dựa cho bạn những lúc yếu lòng, là người sẽ không rời đi vì lí do "Anh chưa đủ tốt", "Chúng ta không hợp" sau lời xin lỗi là biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời bạn luôn. Mong bạn sẽ tìm được một người như thế, người khiến tim bạn rung động rồi thì sẽ chịu trách nhiệm chứ không thay lòng rồi rời xa. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi 2021 sẽ qua đi mong người ấy sẽ tới trước khi năm mới sang
#白鹿[超话]##白鹿[超话]##白鹿警察荣誉# [打call]#白鹿玉楼春# [打call]
Thanh xuân đáng giá bao nhiêu ?
Đến sai thời điểm, chọn yêu nhầm người
Trái tim đau, gượng mỉm cười
Điều trân quý cũng xa rời cánh tay .
Những gì ta giữ hôm nay
Là đau khổ của những ngày chưa qua
Chân trần khập khiễng đi xa
Chênh vênh đem tặng món quà hợp – tan
Nắng về trở giấc mi ngoan
Vẽ vời chân ý chớm tàn tựa bông
Rồi ta cũng phải theo chồng
Người duyên tri kỉ là không nhớ gì …
@白鹿my - người con gái em yêu [心]
Thanh xuân đáng giá bao nhiêu ?
Đến sai thời điểm, chọn yêu nhầm người
Trái tim đau, gượng mỉm cười
Điều trân quý cũng xa rời cánh tay .
Những gì ta giữ hôm nay
Là đau khổ của những ngày chưa qua
Chân trần khập khiễng đi xa
Chênh vênh đem tặng món quà hợp – tan
Nắng về trở giấc mi ngoan
Vẽ vời chân ý chớm tàn tựa bông
Rồi ta cũng phải theo chồng
Người duyên tri kỉ là không nhớ gì …
@白鹿my - người con gái em yêu [心]
✋热门推荐